Lượt trận cuối cùng bảng G, H: Không khoan nhượng

.

Khi Brazil và Bồ Đào Nha sớm giành vé vào vòng knock-out, 2 tấm vé còn lại là sự cạnh tranh khốc liệt của 6 đội bóng tại bảng G, H. Lượt trận cuối cùng vòng bảng diễn ra đêm nay (2-12) là trận chiến sống mái của các đội bóng nuôi tham vọng kể chuyện cổ tích ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Son Heung-min và các đồng đội cần chiến thắng ở lượt trận cuối cùng trước Bồ Đào Nha để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Ảnh: Reuters
Son Heung-min và các đồng đội cần chiến thắng ở lượt trận cuối cùng trước Bồ Đào Nha để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Ảnh: Reuters

Bất ngờ không xảy ra khi Brazil (6 điểm) là đội đầu tiên tại bảng G ghi danh vào vòng knock-out. Kinh nghiệm, bản lĩnh và đẳng cấp của những “vũ công Samba” được thể hiện ở hai trận thắng Serbia và Thụy Sĩ. Điều này giúp HLV Tite thoải mái tính đường dài cho “Selecao”. Lượt đấu cuối gặp Cameroon, chỉ cần kết quả hòa, Casemiro và các đồng đội giữ vững ngôi đầu bảng. Kịch bản này nhiều khả năng xảy ra, nhưng Cameroon quyết làm tất cả để ngăn chặn. Với 1 điểm sau hai lượt đấu, đại diện châu Phi cần 3 điểm để hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, không nhiều người dám đặt cược vào cửa thắng dành cho “Những chú sư tử bất khuất”.

Khả năng Brazil có điểm, thậm chí chiến thắng khá cao giúp trận đấu giữa Serbia (1 điểm) và Thụy Sĩ (3 điểm) trở nên hấp dẫn. Thụy Sĩ cần 1 điểm để đi tiếp, nhưng họ hiểu rằng đó là điều không đơn giản khi đối thủ vào trận với tâm thế buộc phải thắng. Thực tế, lối chơi Serbia ở World Cup năm nay không hề tệ. Tốc độ trong những đường lên bóng cùng thể lực dồi dào của các cầu thủ đến từ vùng Balkan khiến đối thủ thật sự khó thở. Dù vậy, trước khi nghĩ đến bàn thắng, HLV Stojkovic cần siết chặt hàng phòng ngự nếu không muốn để thủng lưới dễ dàng như trận hòa 3-3 trước Cameroon. Bên kia chiến tuyến, trong thế phòng ngự phản công, những cầu thủ như: Embolo, Shaqiri, Xhaka... sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Kịch bản bảng H tương tự như bảng G khi Hàn Quốc (1 điểm), Uruguay (1 điểm), Ghana (3 điểm) chiến đấu hết khả năng để nối gót Bồ Đào Nha. Hàn Quốc mang theo giấc mơ tái lập thành tích vào bán kết World Cup 2002 đến giải đấu năm nay. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên đất Qatar khiến giấc mơ ấy xa rời thực tế. Những cổ động viên mơ mộng của xứ sở kim chi cũng bắt đầu nghĩ về kỷ niệm buồn khi đội nhà không thể giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2018 trên đất Nga. Ở sát miệng vực, Son Heung-min và các đồng đội cần chiến thắng để hy vọng đi tiếp, nhưng đối thủ của họ ở lượt đấu cuối là Bồ Đào Nha đang thi đấu thăng hoa.

Sau hai trận thắng trước Ghana và Uruguay, “Selecao châu Âu” chứng minh vì sao mình là một trong những ứng viên vô địch giải đấu năm nay dù đến Qatar thông qua vòng play-off. Ronaldo hết thời? Đó là quan niệm sai lầm. Ở tuổi 37, Ronaldo không còn là trung tâm của Bồ Đào Nha nhưng anh biết cách khẳng định giá trị của mình trong đội hình của HLV Santos. Lượt đấu cuối, đội bóng màu áo bã trầu không nhất thiết phải thắng, nhưng họ cần điểm để bảo vệ ngôi đầu. Chừng đó đủ để Hàn Quốc cảm nhận được những chông gai, trở ngại phía trước.

Nếu không tạo nên cú sốc trước Bồ Đào Nha, tấm vé đi tiếp còn lại được quyết định trong cuộc đối đầu giữa Uruguay và Ghana. Rơi vào thế khó nhưng so với Hàn Quốc, khả năng Uruguay đánh bại Ghana cao hơn. Dẫu vậy, muốn cụ thể hóa điều đó, HLV Alonso cần đánh thức bản lĩnh của những ngôi sao tấn công như: Suarez, Cavani và cả Darwin Nunez.

PHI NÔNG

;
;
.
.
.
.
.