Uruguay - Ai Cập: Nước mắt Ai Cập!

.

ĐNO - Trong trận đấu thứ 5 tại World Cup, thế hệ của M.Salah cùng các đồng đội vẫn chưa thể làm nên lịch sử khi họ tiếp tục nhận thất bại 0-1 trước Uruguay, trong trận đấu mở màn của mình tại Russia 2018. Và cay đắng nhất, có lẽ vẫn là ngôi sao lớn nhất của Ai Cập - M.Salah.

Không có nhiều những nhân tố nổi bật và chỉ trở lại đấu trường World Cup sau 28 năm vắng bóng, hẳn nhiên, Ai Cập nhận được sự đánh giá khác biệt hoàn toàn, so với đối thủ của họ là Uruguay, từng 13 lần tham gia tranh tài tại Mondial với 2 danh hiệu vô địch.

Cũng vì thế, sự chờ đợi rất nhiều vào M.Salah là tất yếu; bởi chỉ có anh mới có thể được xem là có cùng đẳng cấp với những Edinson Cavani, Luiz Suarez hay Diego Godin của Uruguay.

Thế nhưng, chân sút xuất sắc nhất của đội tuyển Ai Cập và tỏa sáng rực rỡ trong mầu áo Liverpool ở mùa giải vừa qua chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị. Giải thích về điều này, Salah cho biết: “Đôi khi, chúng tôi phải thay đổi kế hoạch của mình tùy thuộc vào từng trận đấu. Chúng tôi vẫn ra sân với các cầu thủ xuất sắc nhất song vẫn phải thực hiện một số thay đổi nhỏ…”.

Việc Salah (thứ 2, phải sang) phải ngồi trên băng ghế dự bị khiến Ai Cập không thể tạo được sự cân bằng trong lối chơi trước Uruguay. Ảnh: FIFA
Việc Salah (thứ 2, phải sang) phải ngồi trên băng ghế dự bị khiến Ai Cập không thể tạo được sự cân bằng trong lối chơi trước Uruguay. Ảnh: FIFA

Có thể, sự có mặt của Salah trên sân không hẳn đã giúp Ai Cập làm nên điều bất ngờ trước một Uruguay được đánh giá cao hơn nhưng sự vắng mặt của anh trong trận đấu này, để lại nhiều tiếc nuối. Bởi trong bóng đá, biết đâu một khoảnh khắc vẫn có thể làm nên lịch sử, như cách trung vệ Jose Gimenez mang lại cho Uruguay vào phút 89 ở trận đấu vừa qua.

Chỉ với sự tỏa sáng đúng lúc của Gimenez (áo trắng, giữa), Uruguay mới giành được chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0 trước Ai Cập. Ảnh: GETTY IMAGES
Chỉ với sự tỏa sáng đúng lúc của Gimenez (áo trắng, giữa), Uruguay mới giành được chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0 trước Ai Cập. Ảnh: GETTY IMAGES

Không kiểm soát được thế trận trước một Uruguay đầy kinh nghiệm nhưng cũng không ít lần, các mũi tấn công của Ai Cập có cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Fernando Muslera.

Đáng tiếc, lần lượt, Mahmoud Kahraba rồi Ahmed Fathi không đủ tự tin lẫn tốc độ như Salah để có thể trừng phạt hàng phòng thủ dâng cao của đối thủ. Để rồi, trong một ngày thi đấu xuất sắc, chính thủ môn Mohamed El Shenawy mới là cầu thủ xuất sắc nhất của Ai Cập.

Ít nhất, El Shenawy có đến 4 pha cứ thua xuất sắc cho đội bóng của Hector Cuper trong những pha đối mặt với “song sát” Cavani - Suarez từ phía Ai Cập.

Sự xuất sắc của thủ môn El Shenawy (áo xanh) mang lại cho Ai Cập nhiều hy vọng hơn ở những trận đấu phía trước. Ảnh: REUTERS
Sự xuất sắc của thủ môn El Shenawy (áo xanh) mang lại cho Ai Cập nhiều hy vọng hơn ở những trận đấu phía trước. Ảnh: REUTERS

Cùng với sự tỏa sáng của El Shenawy và hàng phòng thủ được bố trí rất hợp lý của Ai Cập, khả năng tổ chức tấn công của Uruguay đã trải qua một ngày hết sức tồi tệ.

Hàng tiền vệ không hoàn thành vai trò cung cấp bóng cũng như tổ chức lối chơi khiến Cavani lẫn Suarez gần như bị cô lập hoàn toàn trước số đông các cầu thủ phòng ngự Ai Cập.

Chính điều đó đã hạn chế rất lớn sức xuyên phá của hai mũi nhọn này để đến khi có cơ hội, thủ môn El Shenawy lại trở thành “bức tường thành” không dễ xuyên phá, khiến không ít lần trong trận đấu, Suarez không giấu được sự cay đắng khi bất lực trước cầu môn Ai Cập.

Trong một thế trận như thế, một thất bại, quả là cay đắng và tương đối bất công cho đội bóng đến từ Bắc Phi và dường như, những giọt nước mắt đã rơi trên khóe mắt của M.Salah.

Nhưng không sao! Biết đâu với “Cầu thủ của trận đấu” El Shenawy cùng sự trở lại của Salah, họ sẽ làm khô đi những giọt nước mắt hôm nay bằng những chiến công đang chờ phía trước…

BẢO AN

;
.
.
.
.
.
.