Tây Ban Nha 3-3 Bồ Đào Nha : "Nội chiến" điên rồ!

.

ĐNO - Không ai có thể nghĩ ra một kịch bản điên rồ đến thế trong cuộc “nội chiến” Iberia, khi 2 đội Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đối mặt nhau ở trận đầu tiên vòng bảng (bảng B) World Cup 2018, vừa diễn ra rạng sáng 16-6 (giờ Việt Nam).

C.Ronaldo (áo đỏ) thể hiện sự tinh quái khi tự “gài chân” vào Nacho (áo trắng) dẫn đến việc Tây Ban Nha phải bị phạt đền từ phút thứ 4. Ảnh: REUTERS
C.Ronaldo (áo đỏ) thể hiện sự tinh quái khi tự “gài chân” vào Nacho (áo trắng) dẫn đến việc Tây Ban Nha phải bị phạt đền từ phút thứ 4. Ảnh: REUTERS

Một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn đến nghẹt thở trong một trận đấu có rất nhiều cảm xúc bởi  những sai lầm, sự tinh quái lẫn những màn tỏa sáng của các ngôi sao…

Sau khi Julen Lopetegui bất ngờ bị sa thải, rất nhiều người ủng hộ Tây Ban Nha lo ngại những bất ổn sẽ nảy sinh dù cựu trung vệ đội tuyển Tây Ban Nha Fernando Hierro được giao nhiệm vụ “người đóng thế”.
Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng không có sự chuẩn bị tốt nhất khi chỉ thắng Algeria (3-0), hòa Bỉ (0-0) trước khi bị Tunisia cầm chân với tỷ số 2-2.

Đối mặt với Tây Ban Nha, một đối thủ mà 10 năm qua, Bồ Đào Nha chưa từng giành thắng lợi nhưng với HLV Fernando Santos thì: “Lịch sử là lịch sử, còn lúc này là hiện tại”.

Còn với bản thân Cristiano Ronaldo, dù có thể đánh bại rất nhiều hàng phòng ngự nhưng trước Tây Ban Nha, chân sút này chưa từng ghi nổi một bàn thắng trong 4 lần gặp nhau trước đó.

Thế nhưng, trong lần gặp nhau thứ 5, CR7 đã có một trận đấu không thể hoàn hảo hơn trước “gã láng giềng” đáng ghét Tây Ban Nha khi anh đã có một cú hat-trick và trở thành, cầu thủ thứ 3 của Bồ Đào Nha lập hat-trick tại World Cup, sau huyền thoại Eusebio (4 bàn trong chiến thắng 5-3 trước CHDCND Triều Tiên, World Cup 1966) và Pauleta (3 bàn trong chiến thắng 4-0 trước Ba Lan, World Cup 2002).

Ở tuổi 33, C.Ronaldo cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi được một hat-trick tại World Cup, tính đến thời điểm hiện tại. Không chỉ bằng tài năng, trước Tây Ban Nha và những đồng đội tại Real như Ramos, Nacho, C.Ronaldo còn thể hiện sự tinh quái mà pha bóng tự “gài chân” vào Nacho Fernandez  để mang về cho Bồ Đào Nha quả phạt đền (phút thứ 4) và chính anh ghi bàn là một minh chứng.

Sau đó, bằng quả sút phạt trực tiếp thành bàn, giúp Bồ Đào Nha giành lại 1 điểm với bàn san bằng tỷ số 3-3 (phút 88), C.Ronaldo đã chứng tỏ được tài năng của mình.

Ở phần sân đối diện, cũng bằng sự tinh quái trong pha tranh chấp cùng Pepe, Diego Costa đánh lừa được hàng phòng ngự Bồ Đào Nha và giúp Tây Ban Nha san bằng tỷ số 1-1 (phút 24), trước khi chớp thời cơ, đệm bóng cận thành, quân bình tỷ số 2-2 cho đội nhà.

Diego Costa (áo trắng) cũng không kém CR7 khi rất tinh quái trong pha tranh chấp cùng Pepe (áo đỏ) và tự tạo cơ hội để có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho Tây Ban Nha. Ảnh FIFA
Diego Costa (áo trắng) cũng không kém CR7 khi rất tinh quái trong pha tranh chấp cùng Pepe (áo đỏ) và tự tạo cơ hội để có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho Tây Ban Nha. Ảnh FIFA

Một cầu thủ khác cũng cần được nhắc đến là Nacho Fernandez khi anh vừa là “tội đồ” khiến Tây Ban Nha chịu phạt đền và bị dẫn bàn từ rất sớm nhưng cú ra chân ở phút 58, đưa Tây Ban Nha lần đầu vượt lên dẫn trước 3-2, Nacho đã có thể trở thành “người hùng” nếu đối phương của anh không có một C.Ronaldo tỏa sáng đúng lúc.

Trong khi đó, thủ môn David De Gea đích thị là một “tội đồ” với một sai lầm sơ đẳng, tạo điều kiện để C.Ronaldo đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước 2-1 đúng vào phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên.

Thủ môn De Gea trở thành “tội đồ” sau một sai lầm sơ đẳng, tạo cơ hội để C.Ronaldo nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha ngay trong hiệp 1, khiến Tây Ban Nha phải trở thành người rượt đuổi tỷ số. Ảnh: GETTY IMAGES
Thủ môn De Gea trở thành “tội đồ” sau một sai lầm sơ đẳng, tạo cơ hội để C.Ronaldo nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha ngay trong hiệp 1, khiến Tây Ban Nha phải trở thành người rượt đuổi tỷ số. Ảnh: GETTY IMAGES

Tuy nhiên, sự tỏa sáng của C.Ronaldo là điều không thể chối bỏ, dù anh không ghi được bàn thắng đẹp nhất trận đấu bởi pha ghi bàn của Nacho mới xứng đáng là tuyệt phẩm.

Nhưng chẳng sao cả bởi trong 13 trận đấu trước đây tại World Cup, anh chỉ có vỏn vẹn 3 pha lập công thì chỉ cần trận đấu này, C.Ronaldo đã tăng gấp đôi số bàn thắng của mình ở lần thứ 4 có mặt tại Mondial.

Trên tất cả, C.Ronaldo đã trở thành “diễn viên chính” của một trận đấu với rất nhiều cảm xúc đan xen. Ảnh: GETTY IMAGES
Trên tất cả, C.Ronaldo đã trở thành “diễn viên chính” của một trận đấu với rất nhiều cảm xúc đan xen. Ảnh: GETTY IMAGES

Không ngẫu nhiên để HLV Tây Ban Nha Fernando Hierro thừa nhận: “Khi đối đầu với một cầu thủ như C.Ronaldo, điều gì cũng có thể xảy ra. Đội của chúng tôi kiểm soát bóng rất tốt nhưng với C.Ronaldo, chỉ cần một khoảnh khắc cảm hứng là quá đủ để anh ấy có thể làm nên những kỳ tích”. Và hãy chờ đợi những khoảnh khắc tỏa sáng khác của C.Ronaldo khi World Cup 2018 chỉ mới ở bước khởi đầu…

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.
.