Những cuộc chia tay đột ngột nhất V-League 2017

.

Chuyện đến rồi đi trong bóng đá chuyên nghiệp vốn dĩ là điều không hiếm, nhưng đi theo kiểu của V-League cũng phần nào phản ánh bản chất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

1/ HLV Alain Fiard (Pháp) bị CLB TPHCM sau thải trước 2 vòng đấu cuối. Quyết định sa thải đấy bất ngờ ở chỗ đằng nào thì mùa bóng cũng chuẩn bị khép lại, trong khi HLV Alain Fiard dù không phải người quá giỏi, nhưng vẫn giúp CLB TPHCM hoàn thành chỉ tiêu là trụ hạng.

HLV Alain Fiard bị CLB TPHCM sa thải chỉ 2 vòng đấu trước khi V-League 2017 chấm dứt
HLV Alain Fiard bị CLB TPHCM sa thải chỉ 2 vòng đấu trước khi V-League 2017 chấm dứt

Dù vậy, như đã từng đề cập, quyền chủ tịch CLB TPHCM Lê Công Vinh vốn chỉ là sản phẩm của bóng đá Việt Nam, và những động thái của Công Vinh cũng chỉ là lặp lại những sự việc từng được các bậc đàn anh, đàn chú của cựu cầu thủ này trong quá khứ. Chuyện HLV Alain Fiard bị sa thải trước khi V-League khép lại 2 vòng dù hoàn thành chỉ tiêu, về tính chất, giống hệt chuyện HLV Miura bị VFF sa thải cách nay 2 năm, chỉ hơn 2 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng, dù không làm hỏng bất cứ chỉ tiêu nào của VFF.

2/ HLV Lê Huỳnh Đức chia tay SHB Đà Nẵng. Sau tròn 10 năm nắm đội bóng sông Hàn trên tư cách HLV, Lê Huỳnh Đức nói lời từ giã đội bóng mà anh đã từng cùng CLB đoạt 2 ngôi vô địch V-League 2009 và 2012.

HLV Lê Huỳnh Đức bất ngờ chia tay SHB Đà Nẵng sau 10 năm làm HLV trưởng tại đây
HLV Lê Huỳnh Đức bất ngờ chia tay SHB Đà Nẵng sau 10 năm làm HLV trưởng tại đây

Dù có nhiều luồng ý kiến khác nhau về những ngày của Huỳnh Đức ở SHB Đà Nẵng trong suốt 10 năm qua, nhưng nhìn chung quãng thời gian nắm đội bóng sông Hàn là quãng thời gian thành công của Huỳnh Đức. Sau khi rời đội bóng sông Hàn, vị thế của Huỳnh Đức đã khác hẳn so với chính anh cách nay 10 năm.

3/ Trương Việt Hoàng xin nghỉ rồi lại xin ở lại CLB Hải Phòng. Gần như cùng thời điểm với Huỳnh Đức, trước 2 vòng đấu cuối cùng của V-League năm nay, HLV Trương Việt Hoàng tuyên bố rời CLB Hải Phòng và chuẩn bị tinh thần cho việc phải bồi thường cho đội bóng đất Cảng vì đơn phương chấm dứt hợp đồng.

HLV Trương Việt Hoàng xin nghỉ rồi lại đột ngột xin ở lại CLB bóng đá Hải Phòng
HLV Trương Việt Hoàng xin nghỉ rồi lại đột ngột xin ở lại CLB bóng đá Hải Phòng

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi tuyên bố sẽ ra đi, Trương Việt Hoàng lại xin được ở lại. Có lẽ đội bóng mời chào vị HLV này trước đó, hứa chi tiền để anh bồi thường hợp đồng cho Hải Phòng cũng đã đổi ý, và Việt Hoàng chỉ còn cách là xin ở lại, nhằm tránh phải tự móc tiền túi đền hợp đồng.

4/ GĐKT Huỳnh Ngọc San của CLB Long An xin nghỉ sau sự cố Long An quay lưng về phía bóng tối 19/2. Dù không bị cấm hành nghề từ phía VFF, sau sự cố tối 19/2 trên sân Thống Nhất, nơi các thành viên của đội Long An vì phản ứng trọng tài mà quay lưng lại với bóng.

Dù không chịu án kỷ luật của VFF sau sự cố trên sân Thống Nhất tối 19/2, nhưng HLV Huỳnh Ngọc San vẫn xin nghỉ, có lẽ vì chán bóng đá đỉnh cao
Dù không chịu án kỷ luật của VFF sau sự cố trên sân Thống Nhất tối 19/2, nhưng HLV Huỳnh Ngọc San vẫn xin nghỉ, có lẽ vì chán bóng đá đỉnh cao

Mang danh Giám đốc kỹ thuật (GĐKT), nhưng vai trò của ông Huỳnh Ngọc San thực chất là HLV trưởng đội Long An, nắm quyền cao nhất về mặt chuyên môn. Ông San xin nghỉ vì có lẽ không còn cảm thấy hứng thú với công việc trong một môi trường nhiều bất cập như V-League.

5/ HLV Petrovic chia tay FLC Thanh Hoá. Thật ra, về thời hạn hợp đồng, HLV Petrovic đằng nào cũng hết hạn với FLC Thanh Hoá khi mùa giải kết thúc. Nhưng cách thức ra đi của vị HLV từng giành cúp C1 châu Âu thì đầy cay đắng.

HLV Petrovic cay đắng chia tay CLB Thanh Hoá sau V-League 2017
HLV Petrovic cay đắng chia tay CLB Thanh Hoá sau V-League 2017

Ông ra đi khi thất bại trong việc đưa đội bóng xứ Thanh lên ngôi vô địch V-League, cùng phát biểu bất hủ trước đó, rằng: “Theo cá nhân tôi, trước giải BTC nên công bố luôn nhà vô địch, để những đội còn lại cạnh tranh vị trí thứ hai, thứ ba!”, để phản ánh suy nghĩ của ông về tình trạng thiếu sòng phẳng ở sân chơi V-League.

Theo Dân trí

;
.
.
.
.
.