Khép lại một năm 2011 thắng lợi, Thể thao Đà Nẵng tự tin hướng đến tương lai. Chưa nói đến những chiến thắng tại đấu trường quốc nội, các tuyển thủ từ thành phố bên bờ sông Hàn đã tạo được những dấu ấn đậm nét tại Indonesia 2011. Đóng góp cho Thể thao Việt Nam 17 VĐV và 4 HLV, những đứa con của Đà Nẵng đã mang về 6 HCV, 1 HCB, 11 HCĐ cùng 1 kỷ lục SEA Games.
“Dị nhân sông Hàn” Hoàng Quý Phước trở thành gương mặt nổi bật nhất khi đoạt HCV cùng kỷ lục SEA Games nội dung 100 mét bướm với thành tích 53 giây 07, cùng HCV 100 mét tự do với thành tích 50 giây 79 để đi vào lịch sử bơi lội Việt Nam. “Kình ngư” Châu Bá Anh Tư cũng ra mắt rất thành công bằng 2 HCV nội dung bơi đường dài (5km và 10km) để trở thành nhà vô địch đầu tiên của nội dung thi đấu này tại SEA Games. Đội Đi bộ thuộc đội tuyển Điền kinh Việt Nam khá đặc biệt với cả 3 thầy trò gồm HLV Trần Anh Hiệp cùng nhà vô địch Nguyễn Thị Thanh Phúc (HCV cự ly 20km) và HCĐ Nguyễn Thanh Ngưng (nội dung đi bộ 20km) đều là những người con Đà Nẵng. Đó còn là “cậu bé Vàng” Trần Lê Quốc Toàn khi chàng trai 21 tuổi này xuất sắc đăng quang ngôi vô địch cử tạ (hạng cân 56kg)...
Khép lại một năm cũ cũng mang lại niềm vui ban đầu cho bóng đá Đà Nẵng.
Bất chấp kết quả thi đấu chưa thuận lợi với chỉ 2 điểm sau 3 trận (2 hòa, 1 thua), “tân binh” hạng Nhất Trẻ SHB Đà Nẵng đã thể hiện một gương mặt đầy ấn tượng. Thua Đồng Tâm Long An không phải là thảm họa. Bị chủ nhà SQC Bình Định dẫn 1-0 hay “cựu binh” hạng Nhất CLB TP. Hồ Chí Minh dẫn trước 2-0 nhưng cả 2 lần, những chàng trai trẻ của HLV Phan Công Thìn đều ngược dòng thành công để giành những điểm hòa quý báu.
CLB Chuyên nghiệp SHB Đà Nẵng xuất sắc hơn với vị trí dẫn đầu tạm thời trên bảng xếp hạng khi đạt 7 điểm/3 trận. Điều quan trọng hơn vẫn là những “khúc biến tấu” trong lối chơi để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vượt qua đối thủ rất mạnh Hoàng Anh Gia Lai đến 4-1 sau chiến thắng chật vật 3-2 trước Khánh Hòa và trận hòa nhạt nhòa 0-0 trên sân Thanh Hóa.
Song, HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định: “Những cầu thủ mới vẫn chưa thật sự hòa nhập nên chúng tôi vẫn không thể chủ quan dù có sự khởi đầu thuận lợi. Xác định vẫn còn những khó khăn nên CLB tranh thủ từng ngày để luyện tập. Đến 26 Tết, toàn đội mới được nghỉ ngơi và mồng 2 Tết, sẽ tập trở lại vì mồng 7, CLB phải thi đấu vòng tứ kết Cúp quốc gia. Đồng thời, để chuẩn bị tốt cho chặng đường khá dài của Super League 2012, chúng tôi đã yêu cầu các VĐV giữ sức khỏe trong những ngày nghỉ Tết để có thể sớm bắt nhịp khi giải được trở lại”.
Ngoài thầy trò HLV Nguyễn Tấn Quảng và Hoàng Quý Phước đang tập huấn tại Mỹ, Trần Lê Quốc Toàn cũng đang có kế hoạch tập huấn dài hạn tại Bungary. Cả hai đều đang hướng đến mục tiêu mới tại London 2012.
Thanh Phúc, Thành Ngưng, Anh Tư, Trường Giang... không ngừng luyện tập để hướng tới mục tiêu phía trước... Và với Thể thao Đà Nẵng, thành công hôm nay mới chỉ là nền tảng cho một tương lai rạng rỡ hơn.
BẢO AN