.

Hàn Quốc: Chìm tàu chở 450 người

.

Một tàu phà chở theo khoảng 450 người đang bị chìm ngoài khơi bờ biển phía tây nam Hàn Quốc, lãnh đạo tuần duyên nước này cho biết.

Trực thăng và tàu cứu hộ đã được điều động đến khu vực
Trực thăng và tàu cứu hộ đã được điều động đến khu vực

Hầu hết các hành khách trên tàu là học sinh cấp hai đang trên đường từ thành phố Incheon đến đảo Jeju nằm ở phía nam, nhà chức trách cho biết thêm.

Lực lượng tuần duyên cùng với trực thăng và các tàu hải quân đã được điều động đến hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Nhiều hành khách đã được đưa lên máy bay và các bản tin truyền hình nói những người còn lại đã được yêu cầu nhảy xuống biển để đợi được cứu.

Những hình ảnh chụp từ hiện trường cho thấy chiếc phà bị nghiêng hẳn sang một bên.

Thứ trưởng Bộ An ninh và hành chính công Lee Gyeong-og nói ông có thể xác nhận rằng cho đến nay đã có 110 hành khách được giải cứu.

Tổng cộng 34 tàu hải quân, tàu tuần duyên và các tàu dân sự khác cùng với 18 chiếc trực thăng đang tham gia cứu hộ, ông nói.

Phà bị chìm khi đang trên đường đến đảo Jeju
Phà bị chìm khi đang trên đường đến đảo Jeju

"Tàu đang bị nước tràn vào và đang chìm," một phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên nói với hãng thông tấn AFP qua điện thoại.

"Có khoảng 450 người trên tàu và chúng tôi có các tàu tuần duyên, tàu thương mại trong khu vực. Bên cạnh đó, trực thăng cũng đã được triển khai cho hoạt động cứu hộ," người này nói thêm.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, nhưng hãng thông tấn Yonhap cho biết con tàu đã bị mắc cạn.

Một hành khách nói với đài YTN: "Chúng tôi nghe một tiếng va chạm lớn và con tàu bỗng dừng lại."

"Tàu đang nghiêng sang một bên và chúng tôi được yêu cầu bám vào một cái gì đó để không bị rơi ra khỏi ghế," một hành khách nói.

Giới chức cứu hộ được dẫn lời nói ít nhất 130 hành khách đã được đưa ra khỏi tàu.

Các hãng thông tấn cho biết chiếc phà đã gửi tín hiệu cầu cứu vào lúc 9:00 sáng giờ địa phương, tức 7:00 sáng giờ Hà Nội, khi đang ở vị trí cách đảo Byungpoong khoảng 20km.

Theo BBC

;
.
.
.
.
.