Người trẻ quảng bá du lịch

.

Cùng với cách giới thiệu, quảng bá du lịch truyền thống, Đà Nẵng đã tiên phong trong việc mời những người trẻ yêu thích dịch chuyển, du lịch để đi, trải nghiệm và viết về Đà Nẵng. Thông qua cách làm mới là tổ chức cuộc thi “Tuyệt vời Đà Nẵng ơi” dành cho những người trẻ, những địa danh nổi tiếng, những điểm đến của Đà Nẵng được xuất hiện với các góc nhìn riêng, độc đáo và ấn tượng.

Các thí sinh của vòng chung kết đang tham dự teambuilding tại biển Đà Nẵng. (Ảnh do Ban tổ chức cung cấp)
Các thí sinh của vòng chung kết đang tham dự teambuilding tại biển Đà Nẵng. (Ảnh do Ban tổ chức cung cấp)

Phạm Mai Linh (SN 1996, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) là một trong 9 người lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Tuyệt vời Đà Nẵng ơi”, vượt qua 319 bài tham dự với 3.190 bức ảnh. Linh đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở Đà Nẵng. Cô cho rằng, cuộc thi này đã phá tiền lệ của cách quảng bá du lịch thông thường. “Trước đây, em chỉ biết Đà Nẵng là thành phố có biển và các khu du lịch, nhưng qua chương trình, em tìm hiểu sâu về văn hóa, đời sống cũng như các loại hình du lịch tiềm năng khác”, Linh bày tỏ.

Trong khi đó, Nguyễn Hoài Bão (SN 1992, ở Hà Nội) vẫn chưa quên những cảm xúc, những khoảnh khắc bên những người bạn mới khi anh tham gia cuộc thi. Bão nhận thấy “Tuyệt vời Đà Nẵng ơi” không chỉ thu hút nhiều bạn trẻ đam mê du lịch mà còn kết nối người tham gia bằng những cảnh đẹp, văn hóa, con người Đà Nẵng.

Còn Nguyễn Hoàng Điệp (SN 1992, Đà Nẵng) là người chụp ảnh tự do, từng mang máy đi chụp khắp mọi ngóc ngách của thành phố, từ những điểm hoang sơ trên rừng núi đến bãi biển đẹp thơ mộng, cũng không khỏi bất ngờ khi được trải nghiệm về một Đà Nẵng hoàn toàn khác với những gì anh đã tự đi, tự tìm hiểu trước đó. Trong 4 ngày tham gia vòng chung kết, Điệp được trải nghiệm về một thành phố nên thơ lúc ra biển vào sáng sớm, chụp những bức ảnh cá về nặng lưới và khoảnh khắc bình minh lên ở bên bờ sông Cu Đê tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Điệp tâm sự, bản thân anh đã chụp cảnh bình minh rất nhiều lần ở Đà Nẵng khi tham gia cuộc thi, nhưng lần đầu tiên anh háo hức chờ đợi bình minh lên. Nhìn những ngư dân kéo lưới, ngắm nhìn thành quả lao động là những mẻ tôm cá đầy…, anh tràn ngập cảm xúc như lần đầu tiên đến thành phố bên sông Hàn.

Trong 4 ngày tham gia vòng chung kết (từ ngày 31-8 đến 3-9), 9 bạn trẻ chia thành 3 đội, tham gia thử thách của chương trình tại những điểm nổi bật, hoạt động giải trí, tiện ích mới như: khám phá một Đà Nẵng xưa tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, khám phá một Đà Nẵng xanh với hành trình ngắm voọc, chiêm ngưỡng cây đa ngàn năm tuổi tại bán đảo Sơn Trà, khám phá cuộc sống thường nhật ở Đà Nẵng khi ra biển xem hoạt động đánh bắt cá và lang thang trên phố để thưởng thức một ly cà-phê buổi sớm hay các món đặc sản…

Trong video của nhóm mình, Nguyễn Hoài Bão cho biết, thông điệp mà nhóm anh muốn gửi gắm là mỗi người có cách khám phá từng vùng đất khác nhau; có người thích lịch sử, tâm linh; có người thích trải nghiệm những nét văn hóa thường nhật; có người yêu thích vẻ đẹp tự nhiên mà tạo hóa ban tặng cho từng địa điểm… Dù mỗi hành trình khác nhau thì quan trọng vẫn là sự gặp gỡ, kết nối giữa mọi người với nhau và bạn có thể tìm thấy điều đó ở Đà Nẵng. Mọi người đều tìm kiếm được những điều mình yêu thích ở thành phố này, từ những công trình, những điểm du lịch nổi tiếng, bãi biển trải dài với dòng nước trong xanh, bãi cát trắng mịn, những khu chợ sầm uất với hải sản tươi ngon, những cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng… Tất cả tạo nên một Đà Nẵng tươi trẻ, thân thiện và tuyệt vời.

Đa số các bạn trẻ đều rất ấn tượng với buổi cắm trại ngủ qua đêm bên bờ sông Cu Đê (Hòa Bắc). Thay vì thức dậy giữa khách sạn 4-5 sao, họ thức dậy trong nắng bình minh, giữa không gian yên bình. “Từ những ngày bắt đầu đi xa nhà, tôi luôn muốn được ngủ trong lều bạt để thức dậy giữa thiên nhiên và sương sớm hơn là trong khách sạn. Những điều tuyệt vời đó bạn nhất định nên thử một lần trong đời”, thí sinh Ngô Thành Hữu (SN 1990, ở Thái Bình) chia sẻ.

Theo chị Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, cuộc thi “Tuyệt vời Đà Nẵng ơi” hướng đến đối tượng là giới trẻ thích khám phá, đam mê du lịch và với sự lan tỏa của truyền thông mạng xã hội. “Tuyệt vời Đà Nẵng ơi” mong muốn mang đến cho du khách gần xa cái nhìn mới về thành phố Đà Nẵng năng động, tươi mới nhưng cũng rất đỗi bình dị, thân quen qua các trải nghiệm thú vị của các thí sinh tham dự. “Đây là cách thức quảng bá, truyền thông mới và hiệu quả cho du lịch Đà Nẵng. Cuộc thi chắc chắn mang đến cho các bạn trẻ nhiều cơ hội lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng, đồng thời góp phần giới thiệu tới bạn bè quốc tế những hình ảnh đẹp nhất, gần gũi nhất về thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp”, chị Hoài An nhấn mạnh.

Cuộc thi “Tuyệt vời Đà Nẵng ơi” do Sở Du lịch phối hợp cùng CoCoBay Đà Nẵng tổ chức. Vượt qua vòng sơ khảo, 9 thí sinh vào vòng chung kết được trải nghiệm tại Đà Nẵng trong khoảng 4 ngày 3 đêm. Các thí sinh được chia 3 đội, thực hiện các thử thách với chủ đề khác nhau. Kết thúc chuyến đi, các đội phải có được 3 sản phẩm gồm 1 clip thời lượng dưới 5 phút, 1 bộ ảnh không quá 50 ảnh, 1 bài viết trải nghiệm không quá 1.000 từ với sự đồng hành, hướng dẫn của các blogger nổi tiếng. Các sản phẩm được đăng tải và bình chọn trên trang danangfantasticity.com. Kết quả chung cuộc và lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 7-10.

THU HÀ

;
.
.
.
.
.