.

Đừng để mùa World Cup trở thành bi kịch

.

“Hôm qua đen quá mày ạ, cược Tây Ban Nha - Hà Lan 3-1 không trúng, làm bay của tao mất 2 chai (2 triệu đồng). Hy vọng từ nay tới cuối mùa gỡ lại được”. “Mày còn đỡ, đầu mùa tới giờ, tao bay mất 5 chai (5 triệu đồng) rồi”.

Những lời trò chuyện của hai cậu sinh viên ngồi bàn bên làm tôi không khỏi giật mình. Mới hôm qua, thằng bạn tôi cũng khoe mới mua lại được “con” Sony Z với giá quá hời 4 triệu đồng, còn 6 tháng bảo hành do chủ cần tiền gấp để trả nợ thua độ bóng đá. Trên Facebook, thỉnh thoảng bắt gặp những status (dòng trạng thái) đại loại như: bạn nào cần bán lại iPhone, iPad mùa World Cup này thì liên hệ với mình nhé! Cần bán gấp iPhone 5S, Macbook, ai cần liên hệ gặp H. qua số điện thoại 0905xxxxxx…

Kể từ khi mùa World Cup bắt đầu, hằng đêm, con đường Phạm Như Xương (gần Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng) hay đường Nguyễn Lương Bằng, đường Ngô Sĩ Liên (gần Trường ĐH Bách khoa, Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch) hầu như không ngủ với tiếng hò reo theo từng nhịp lăn của quả bóng. Đây cũng là một hoạt động hết sức bình thường của những tín đồ bóng đá với cuộc hẹn 4 năm chỉ có một lần. Nhưng điều đáng nói là rất nhiều sinh viên, nhất là nam sinh viên, đã tham gia cá độ theo từng trận đấu. Tỷ lệ trúng rất hiếm, nhưng một khi đã thua thì các con bạc sẽ cố chơi lần nữa để gỡ vốn. Cứ thế, các sinh viên sa chân vào vũng bùn cá cược đến mức không thể rút ra được. Tiền bạc ra đi đã đành, những thói hư tật xấu như bán vật dụng cá nhân, trộm cắp tài sản bán lấy tiền để tiếp tục cá cược cũng không phải là chuyện hiếm.

Cũng chỉ vì quá mê bóng đá mà vừa qua bạn tôi - một sinh viên năm cuối của Trường ĐH Bách khoa đã nhận kết cục không như mong đợi cho những công sức đã bỏ ra trong suốt 5 năm ĐH. Mùa World Cup năm nay trùng với lịch làm đồ án tốt nghiệp, dù đã dặn lòng quyết tâm làm đồ án cho kịp ngày bảo vệ nhưng đêm nào cậu cũng bị đường lăn của quả bóng mê hoặc. Kết quả, đến ngày bảo vệ nhưng đồ án dang dở, không thể trả lời chỉn chu các chất vấn của hội đồng bảo vệ nên cậu nhận một số điểm rất thấp so với năng lực.

Chuyện cá cược tỷ số bóng đá hiện nay dường như đã trở thành chuyện thường ngày của giới đam mê môn thể thao vua. Dân chơi cho vui để lấy tinh thần thì chỉ là đôi ba cuộc nhậu hoặc chầu cà-phê, còn với những con nghiện tỷ số thì chuyện đỏ đen được xem như chuyện sống còn của bản thân. Bóng đá là môn giải trí nhưng ngày nay có nhiều người lại xem đó là miếng mồi kiếm cơm. Cơm đâu chẳng thấy, chỉ thấy nhà tan cửa nát, gia đình bất hòa, học tập, công việc bị đình trệ vì những suy nghĩ thiển cận của bản thân. Với giới trẻ, nhất là những sinh viên với nhiệm vụ chính là học tập thì nay lại sa đà vào những trò đỏ đen vô bổ khiến ý nghĩa của bóng đá bị lệch lạc rất nhiều. Để mùa World Cup thực sự là mùa vui, món ăn tinh thần bổ ích, để chấm dứt những điều không hay đã và đang tồn tại, cần có sự chung tay định hướng tư tưởng từ nhiều phía như gia đình, nhà trường, bạn bè, xã hội...

NGUYÊN KHOA
 

;
.
.
.
.
.