Cựu chiến binh phát triển kinh tế

.

Trên địa bàn thành phố, nhiều cựu chiến binh  nỗ lực vượt khó thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động và tích cực đóng góp xây dựng quê hương.  

Ở tuổi 62, CCB Lê Văn Hà (thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) vẫn kiên trì học hỏi, bươn chải mưu sinh. Dành dụm, lấy ngắn nuôi dài, đến năm 2018, ông Hà mở xưởng đá granite, nhận thi công áp tường và làm bia mộ. Ông đặt mua đá nguyên liệu tại tỉnh Khánh Hòa, đồng thời nhận hợp đồng thi công áp tường các công trình dân dụng, tạo việc làm thường xuyên cho gần 10 lao động.

Từ kiến thức tự học, ông trực tiếp hướng dẫn anh em về kỹ thuật, mỹ thuật. Ông tranh thủ học lái ô-tô, rồi tự điều khiển xe cẩu tải trong quá trình thi công. Cũng từ tìm tòi, học hỏi, ông sử dụng vi tính thành thạo và áp dụng vào thực tế đem lại hiệu quả cao. Người CCB giàu nghị lực cho biết: “Nhờ biết công nghệ thông tin, tôi khắc chữ trên bia mộ bằng máy vi tính, vừa đẹp, vừa nhanh. Mỗi ngày tôi làm được từ 7-8 tấm bia, trước kia làm thủ công, mỗi ngày chỉ khắc được 1 tấm bia”.

Tại địa phương, ông Hà luôn gương mẫu ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, khuyến học và các phong trào văn nghệ, thể thao. Trong thời gian Covid-19 bùng phát, ông hỗ trợ 20 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Theo Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Tiến Trần Đình Thuyên, ông Hà nhiều năm đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”, là cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, CCB Nguyễn Văn Thi (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) bền bỉ phấn đấu vươn lên với nghề ươm trồng, kinh doanh cây giống và trồng cây ăn quả. Anh Thi giỏi ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, thường xuyên trồng xen canh để tăng thu nhập. Khi cây trồng lâu năm còn nhỏ, anh phủ ni-lông lên những chỗ đất trống để chống cỏ và cứ cách 0,5 mét anh khoét một lỗ để trồng các loại rau đậu ngắn ngày. Hệ thống tưới nước được anh cài đặt chế độ tự động, tùy theo thời tiết mà tưới dài, ngắn khác nhau.

Từ hoàn cảnh khó khăn ngày mới xuất ngũ, bằng khả năng lao động sáng tạo, không ngừng mở rộng sản xuất, bây giờ anh Thi đã có một khu trang trại dưới chân đèo Hải Vân, tạo việc làm cho hàng chục lao động. Hằng năm, anh hăng hái đóng góp xây dựng địa phương, nhiệt tình ủng hộ các hoạt động từ thiện, khuyến học, uống nước nhớ nguồn... Anh Thi chia sẻ: “Mình phải siêng năng, tỉ mỉ, thường xuyên chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh cho các loại cây trồng thì mới đạt hiệu quả cao”.

Đặc biệt, CCB Đặng Thử ở thôn An Trạch, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) dày công học nghề thợ mộc, mở xưởng làm hàng đồ gỗ ngay tại nhà. Tay nghề giỏi, sản phẩm đẹp, khách hàng đến với anh ngày càng nhiều. Đồng thời, anh Thử tận dụng các chậu kiểng sau khi chưng Tết để trồng cải xanh và xà lách. Hằng ngày, anh vừa làm, vừa hướng dẫn thợ thi công các loại đồ gỗ theo hợp đồng với khách hàng, tranh thủ lúc sáng sớm và chiều mát chăm sóc rau. Ấy vậy mà, gia đình người CCB này có rau ăn thường xuyên, nhiều lúc còn có bán…

Ông Hà, anh Thi, anh Thử là 3 trong hàng ngàn CCB trên địa bàn thành phố nỗ lực vượt khó vươn lên, từ nghèo khó trở thành hộ khá giả, tạo việc làm cho nhiều lao động và tích cực đóng góp xây dựng quê hương. Nhiều CCB còn tận tình hướng dẫn bà con nông dân sản xuất rau đậu không sử dụng thuốc kích thích, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Phát huy tinh thần quyết thắng của Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường, CCB Đà Nẵng đạt nhiều thành quả trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Nhiều CCB trở thành các doanh nhân thành đạt, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, luôn hoàn thành nghĩa vụ thuế Nhà nước và tích cực đóng góp xây dựng quê hương.

Toàn thành phố hiện có 78 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã, 28 tổ hợp tác, 20 trang trại, 93 gia trại, 1.029 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ, với tổng số gần 4.700 lao động. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, CCB thành phố đã nêu gương sáng về ý chí phấn đấu vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng, đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.